Nghi phạm bắn ông Abe khai động cơ

Đăng ngày 09/07/2022 bởi iSenpai

Ngày hôm qua toàn nước Nhật đã chấn động trước vụ việc cựu thủ tướng Abe bị bắn và qua đời trong một sự kiện tuyên truyền tranh cử cho Đảng Dân chủ Tự do ở Nara. Nghi phạm bị bắt giữ ngay sau đó là Yamagami Tetsuya, 41 tuổi, cựu thành viên Lực lượng Phòng vệ Trên biển Nhật Bản. Y thừa nhận vụ ám sát đã được lên kế hoạch với mục tiêu là ông Abe. Theo cảnh sát tỉnh Nara, nghi phạm khai nhận mình có ác cảm với một tổ chức và gây án vì ông Abe có liên quan tới tổ chức này.

Nghi phạm cũng khai nhận mình sử dụng súng tự chế để tiến hành vụ ám sát. Việc khám nhà nghi phạm cho thấy y còn sở hữu một khẩu súng tự chế tương tự. Nghi phạm dường như đã đi tàu tới sự kiện tuyên truyền của ông Abe và chờ đợi để gây án. Một người ở công ty phái cử từng quản lý nghi phạm cũng tiết lộ nghi phạm vừa nghỉ việc vào tháng Năm năm nay vì lý do sức khỏe.

Yamagami học tại một trường trung học công lập ở tỉnh Nara và đã viết trong cuốn kỷ yếu tốt nghiệp của mình rằng y “không biết mình muốn trở thành người như thế nào trong tương lai”.  Nghi phạm đã phục vụ trong Lực lượng phòng vệ trong hai năm chín tháng tại căn cứ Kure ở tỉnh Hiroshima. Vào mùa thu năm 2020, anh ta bắt đầu làm việc tại một công ty sản xuất ở vùng Kansai.

Bệnh viện Nara, nơi ông Abe được cấp cứu

Ông Abe bị Yamagami bắn ở phạm vi 5m trong khi đang phát biểu trên đường phố Nara. Sau khi bị bắn, ông được đưa ngay tới bệnh viện trong tình trạng bị thương nặng, máu chảy dữ dội từ một vết thương sâu đến tim và cổ do hai phát đạn của Yamagami. Ông được xác định qua đời do mất máu.

Nhiều lãnh đạo và người dân trên thế giới đã bày tỏ sự thương tiếc với ông Abe trong đó có tổng thống Mỹ Joe Biden và tổng thống Nga Putin. Ông ngoại của ông Abe, cựu thủ tướng Nobusuke Kishi cũng từng bị ám sạt hụt sau khi bị đâm sáu nhát dao vào năm 1960 bởi một phần tử cánh hữu cực đoan.

Theo VnExpress. JapanTimes, Nikkei Asia

Trả lời