Người đàn ông đi vòng quanh nước Nhật trên chiếc xe lăn

Đăng ngày 14/08/2017 bởi iSenpai

Chunichi Shinbun mới đây đã đăng tải một bài báo về người đàn ông với chiếc xe lăn đi khắp Nhật Bản, dưới sự giúp đỡ của những người qua đường tốt bụng

Yusuke Terada đến từ Tokyo gặp khó khăn trong chuyện đi lại do ảnh hưởng của chứng bại não. Gần đây, Terada đã chạy một dự án có tên gọi Helpush – anh đã đi khắp Nhật Bản dưới sự giúp đỡ của nhiều người lạ, những người đã giúp anh đẩy chiếc xe lăn của mình. Terada là một nhân viên văn phòng 27 tuối. Anh đã cùng những người bạn đại học của mình cho ra đời dự án này với hi vọng tạo ra “một cộng đồng, nơi mà mọi người sẵn sàng giúp đỡ người khác.”

Hơn hai trăm người đã giúp anh ấy kể từ khi anh bắt đầu dự án của mình vào tháng Tư với khẩu hiệu: “Người giúp tôi đẩy chiếc xe lăn chính là những người lãnh đạo dự án”. Anh đã lên kế hoạch đi du lịch sử dụng phương tiện công cộng và đi nhờ xe bất cứ khi nào có thể với mục tiêu sẽ đi tới tất cả 47 tỉnh của Nhật Bản vào năm 2019.

nhat_TVYL

Terada đã ghé thăm được 8 tỉnh, bao gồm Nagano, Fukui, Gifu, Shizuoka và sau đó là tới thăm thành phố Nagoya thuộc tỉnh Aichi, cũng là quê hương của anh vào ngày 9 tháng 7. Thời niên thiếu, Terada có mong ước là trở thành một cầu thủ bóng chày. Nhưng điều này vẫn là một giấc mơ xa vời, khi anh phải trải qua một chương trình phục hồi chức năng kéo dài và phải  đối mặt với những cơn đau.

Vào năm thứ hai đại học, Terada đã trở nên chán nản và quyết định cần một sự thay đổi. Chàng trai bắt đầu sử dụng xe lăn, thứ mà trước đó anh đã tránh xa. Thật bất ngờ, cuộc sống trên chiếc xe lăn đã mở rộng phạm vi của các hoạt động và cuộc sống xã hội của anh, và Terada đã có thêm nhiều bạn mới.

“Điều đó đã thay đổi cuộc sống của tôi. Tôi đã nhận ra rằng, một khi người xa lạ trở thành bạn bè, thì việc nhờ họ giúp đỡ sẽ dễ dàng hơn một chút” Terada nói. Anh ấy nghĩ rằng, nếu anh ấy quen biết nhiều người hơn, họ có thể giúp anh ấy khỏi những khó khăn trên những ga tàu hoặc các địa điểm khác.

Đó là thời điểm anh ấy quyết định du lịch khắp Nhật Bản và mở rộng cộng đồng nơi mà mọi người giúp đỡ lẫn nhau một cách tự nhiên. Trong những chuyến đi của mình, anh đã tiếp cận với mọi người bất kể giới tính và tuổi tác, và nhờ họ đẩy chiếc xe lăn của mình. Trên Twitter và Instagram (@helpush_story), anh đã nhận được rất nhiều lượt like và bình luận cho những bài viết về chuyến đi của mình.

Terada có nói rằng, ngay cả khi anh ấy gặp khó khăn trong việc tìm kiếm một điểm đến và không tìm thấy bất kỳ ai giúp anh ấy ngay lập tức, thì một số người theo dõi dự án của anh trên các mạng xã hội sẽ xuất hiện và giúp đỡ anh. Hiểu rõ những mối quan hệ gần gũi của con người, Terada nói rằng anh ấy cũng đáp lại bằng việc làm cho những người bạn mới hữu ích của mình cảm thấy hành vi của họ là vô cùng tuyệt vời

Trong chuyến đi gần đây nhất, Terada đã rời Tokyo vào ngày 4 tháng 7 và đi nhờ xe từ Hamamatsu đến Nagoya. Ngoài việc đi nhờ xe từ một cặp vợ chồng và một gia đình, anh ấy cũng nhận được sự giúp đỡ từ một người phụ nữ ngồi xe lăn, cô gái đi cùng với mẹ cô ấy đã cho Terada đi nhờ xe sau khi xem những bài viết trên mạng của anh.

Terada có kế hoạch đến thăm trường trung học của anh ở Aichi và tham gia các sự kiện khác trước khi trở về Tokyo. Trong hành trình tiếp theo, Terada có ý định sẽ đến thăm Tohoku vào tháng Tám.

 

Trả lời