Người đàn ông Osaka bị bắt vì khạc nhổ trước một cửa hàng suốt một năm

Đăng ngày 05/06/2021 bởi iSenpai

Tháng 10 năm ngoái, chủ của một cửa hàng thực phẩm ở Suminoe, Osaka đã báo với cảnh sát rằng có một người đàn ông (khoảng 60 tuổi) đã liên tục khạc nhổ trước cửa hàng của mình. Khi cảnh sát đến nơi để theo dõi vừa hay đúng lúc người đàn ông đó xuất hiện và nhổ nước bọt trước cửa hàng, ngay lập tức người này đã bị bắt giữ do nghi ngờ phạm tội mức độ nhẹ.

Sau đó, ông này tiếp tục thực hiện hành vi tương tự vào một thời điểm khác và bị bắt vào 31/5. Chủ cửa hàng cho biết nguyên nhân xảy ra sự việc này là vì ông khách đã có tranh cãi với chủ nhà hàng về vấn đề sử dụng thẻ tích điểm ở cửa hàng. Để bày tỏ sự cáu giận của mình, vị thượng đế kỳ lạ này đã nhiều lần đứng trước cửa hàng khạc nhổ và nói “chết đi” nhiều lần mỗi tháng trong khoảng thời gian kéo dài từ tháng 1 đến tháng 10 năm 2020.

Khạc nhổ nơi công cộng bị coi là một hành vi vi phạm ở Nhật Bản nhưng cửa hàng thực phẩm đã nhịn không tố cáo nghi phạm trong gần một năm, có thể là vì anh ta cũng đã hết chịu nổi hành vi bất lịch sự của vị khách này, nhất là khi dịch Covid ở Nhật đang trở nên trầm trọng hơn.

Tuy nhiên, nghi phạm đã phủ nhận các cáo buộc và nói rằng ta có chửi tục nhưng không khạc nhổ mà chỉ ho thôi. Khung hình phạt nếu nghi phạm bị buộc tội có thể lên tới 30 ngày tù hoặc phạt tiền 1 vạn yên.

Theo Kansai TV, Mainichi

Trả lời