Người đàn ông Tokyo hai lần phải chuyển nhà vì Olympic

Đăng ngày 06/07/2021 bởi iSenpai

Mới đây Reuters đã thuật lại câu chuyện độc nhất vô nhị về Kohei Jinno, người đã hai lần phải nhường đất để xây sân vận động Olympic ở Tokyo. Ông cho biết mình cảm thấy tự hào vào lần đầu tiên chuyển nhà năm 1964 nhưng với lần chuyển nhà tiếp theo dành cho Olympic năm nay thì ông cảm thấy mình quá xui xẻo.

“Chuyển nhà là một chuyện thật khó khăn với tôi. Đó là nơi tôi đã sống lâu nhất trong đời mình,” người đàn ông 80 tuổi cho biết. Cùng với ông, có khoảng 200 gia đình và nhiều người già cũng phải chuyển nhà. Ông Jinno đã chuyển tới một nơi khác sau khi được yêu cầu hợp tác để xây sân vận động Olympic. Những người hàng xóm thân quen của ông đã mỗi người một nơi.

Ông cho biết vợ chồng mình được hỗ trợ 17 vạn yên để chuyển nhà, con số nhỏ hơn nhiều số tiền mà ông cần. Tuy nhiên đó là con số tiêu chuẩn mà các nhà chức trách đưa ra.

Ông Jinno sinh ra ở Kasumigaoka, nay là khu phố Omotesando thời thượng ở trung tâm Tokyo. Từ khi sinh ra ông đã gắn mình với những thăng trầm của nước Nhật qua những lần chuyển nhà.

Lần đầu tiên gia đình ông chuyển nhà là vào thế chiến thứ Hai khi nhà ông bị cháy. Sau đó vào năm 1964, gia đình ông được yêu cầu chuyển nhà để nhường đất xây sân vận động cho Olympic Tokyo, sự kiện đánh dấu sự phục hồi kinh tế thần kỳ của nước Nhật sau chiến tranh.

Ở ngôi nhà mới, ông Jinno sống cùng vợ và hai con. Ông có nhiều năm gắn bó cùng ngôi nhà và những người hàng xóm thân quen ở khu chung cư. Ông kể rằng mình luôn có người để nói chuyện và được nhiều người trẻ tuổi tâm sự và xin lời khuyên.

Sau khi phải chuyển nhà vì Olympic vào năm 2016, ông kể rằng vợ mình rất cô đơn và buồn bã. Sau đó bà qua đời năm 2018 ở tuổi 84. Ông Jinno vẫn lưu luyến khu nhà cũ. Cứ vài tháng ông lại cùng con trai về thăm khu phố cũ, nơi ngôi nhà kỷ niệm của ông đã bị phá bỏ và trở thành một công viên nhỏ với những vòng tròn Olympic để du khách có thể tạo dáng chụp ảnh.

Những đổi thay làm ông xúc động. “Tôi đã dành phần lớn cuộc đời ở đây. Khi nhìn những hàng cây cũ, tôi rất nhớ những năm tháng cũ và cô đơn, buồn bã.”

Và rồi dù vì Olympic mà cuộc sống của mình bị xáo trộn nhưng ông vẫn hy vọng nó sẽ được tổ chức thành công.

Theo ABC News, Reuters, VnExpress

Trả lời