Nhật Bản chưa thể văn minh…

Đăng ngày 26/12/2014 bởi iSenpai

Giao thông Nhật Bản quá lạc hậu

 

 Ở Nhật người ta luôn xếp hàng khi lên xe bus. Thật là nực cười vì có khi họ xếp một hàng dài mấy chục mét chỉ để chờ một cái xe bus. Tại sao họ lại khổ sở thế nhỉ? Cứ chen chúc nhau mà lên sẽ đỡ mất thời gian hơn vì khi chen chúc nhau người ta sẽ di chuyển ở tốc độ cao hơn và sẽ tiết kiệm thời gian hơn. Trong khi xếp  hàng mà gặp một người phía trước chậm là cả hàng bị chậm ngay. Đúng là kém văn minh.

 

 Có anh bạn lần đầu đến Nhật đi taxi từ ga Kyoto đến nhà mình. Anh ấy lên taxi nhưng vị tài xế không chịu đi. Anh ấy cứ tưởng là ông kia chờ khách nên cứ cò cưa mãi. Sau này mới hiểu rằng hoá ra là các taxi cũng xếp hàng, và khách hàng phải lên cái xe đầu tiên thì họ mới chạy. Họ đúng là dại dột thật. Tại sao không chạy luôn để được thêm một khách nhỉ? Thế này mà gọi là văn minh sao?

 Tàu điện ở Nhật có một số tuyến có những toa chỉ dành cho phụ nữ. Hoá ra ở một đất nước văn mình mà vẫn có tình trạng quấy rối tình dục sao. Họ không thấy xấu hổ khi  để cho du khách thấy được cái xấu của xã hội nhỉ. Họ thật là dại dột. Hơn nữa, đàn ông sao nỡ bị đối xử như vậy? Họ phải được công bằng như phụ nữ chứ.


 Ở Nhật có nhiều ga tàu không hề có nhân viên kiểm soát vé. Chỉ có cái máy khi ai cần gì thì hỏi trợ giúp thôi. Tại sao họ lại có thể quản lý kém cỏi thế nhỉ? Không có nhân viên thì sẽ có nhiều người nhảy tàu. Thế thì ngành đường sắt chắc chắn sẽ lộ nặng. Quản lý thế này chưa thể gọi là văn minh được.Nếu các bạn để ý thì sẽ thấy những máy điện thoại xuất xứ từ Nhật Bản đều không có chế độ tắt tiếng khi chụp hình. Mình có hỏi một số bạn Nhật thì họ nói rằng bởi vì họ sợ một số người chụp trộm, ví dụ như khi đi tàu xe họ thò điện thoại chụp váy phụ nữ,… Nếu điều này là đúng thì đất nước họ kém văn minh quá. Sao lai chụp trộm cơ chứ?
 
 Khi bạn đi máy bay, nhân viên Japan Airlines thì luôn miệng tươi cười. Thậm chí khi hành khách mắng họ cũng cười và xin lỗi rối rít. Hay nhỉ, hành khách sai thì đè cổ nó xuống mà tống khỏi máy bay chứ việc gì phải xin lỗi và thanh minh làm gì. Còn nếu bạn check out muộn thì lúc đến đảo lấy hành lý thì hành lý của bạn đã được người ta lấy đặt sẵn riêng ra một chỗ rồi. Tại sao không để cho khách hàng tự lấy, họ làm những việc đó chắc là muốn tiền boa chăng? Nếu thế thì thật là lộ liễu quá đi.

Giao thông quê mình văn minh hơn
 

Một bác chủ tịch Hiệp hội Vận tải thành phố nói rằng xe bus dành cho phụ nữ sẽ làm mất đi vẻ đẹp và sự văn minh của một thành phố. Đúng quá rồi! Sự văn minh của một thành phố không nằm ở cảnh quan đô thị, lối sống, cách con người ta giao tiếp nơi công cộng và ý thức bảo vệ môi trường thiên nhiên mà nằm ở “sự bình đẳng nam nữ”. Không nên phân biệt nam nữ như thế. Hơn nữa, chúng ta không thể có xe bus dành cho phụ nữ vì chúng ta không có quấy rối tình dục nơi công cộng. Quá văn minh còn gì!
 

Khi bạn và vợ/người yêu đi xe bus, bạn sẽ không bị cảnh vợ/người yêu ngồi mỗi đứa một xe. Việc ra đời của xe bus dành cho phụ nữ là một sự đi ngược lại xu thế chung của nhân loại. Đàn ông cần phải biết chia sẻ với phụ nữ, kể cả khi đi xe bus. Chúng ta đang đi rất đúng hướng và sẽ văn minh hơn nhiều.
Khi tham gia giao thông chúng ta dùng còi trong thành phố như là một biểu hiện của sự văn minh. Bạn bè gặp nhau bấm còi coi như một lời chào thân thương. Nhờ có tiếng còi mà con người thành phố không bị ngủ dậy muộn, cũng nhờ nó mà từng đêm bạn sẽ bị đánh thức khỏi những cơn ác mộng mà bạn đang mơ thấy. Và quan trọng hơn, tiếng còi xe đã trở thành một thứ văn hoá mà đi đâu xa bạn cũng sẽ thấy nhớ nó da diết.
 
 Chúng ta không có thói quen nhường đường cho người đi bộ. Mạnh ai người ấy đi. Điều này sẽ có tác dụng thúc đẩy sự phát triển của xã hội. Nó sẽ nhắc nhở những người đi bộ cố gắng kiếm tiền mua xe mà đi, nhắc anh đi xe máy cố gắng mua ô tô mà đi,… Thúc đẩy sự phát triển đấy nhé.

Các công trình giao thông dùng cột tre, phên cót để đổ bê tông là một sự phát minh mang tính “thân thiện với môi trường”. Chúng ta yêu cây xanh, chúng ta muốn chúng có mặt khắp nơi trong cuộc sống. Và chúng xuất hiện dưới những con đường chúng ta đi và cả trong những cột mốc bên đường. Yêu thiên nhiên thì không thể nói là không văn minh được đâu nhé.

Tớ thật là sai lầm khi sang đất nước này để học, để phải nhìn thấy những điều kém văn mình như thế.

Ôi giá mà…

Nguyen Ngoc Hoa

5 thoughts on “Nhật Bản chưa thể văn minh…

  1. em chưa bao h comment trên page iSenpai cả,mặc dù em đọc rất nhiều bài của page.

    nhưng bài viết này thật là lố bịch!
    cứ như là lấy những điểm văn minh của người ta đem ra mà soi mói,lấy những
    khiếm khuyết của nc ta ra mà tự hào.

    Việt Nam mình tươi đẹp,nhưng không phải là đẹp ở những điểm này.Yêu nước cũng có mức độ thôi ạ.

    mong page kiểm tra kĩ nội dung trc khi đăng ạ

  2. Lần đầu bình luận bài viết vì cách viết bài của thằng này.
    Thằng nào đăng bài này là người trẻ trâu và thiếu văn minh nữa,Mày đã đi làm ở đâu chưa khi mà người ta tới giờ về thì phải xếp hàng mà đơi tới lượt mình mà quét thẻ ra về chứ ở đâu chui ra mà chạy vào giành thì ở đó mà ăn đạp,1xưởng của người ta mấy trăm người mà còn đợi được,chứ nói như mày như là 1 thằng không có ăn học chứ được du học là phước 3 đời nhà mày rồi đó suy nghĩ những gì mình nói thật kĩ khi viết ra bài này đi nhé.

  3. Hình như ba bạn ở trên có vấn đề về nhận thức thì phải??. Ngày xưa đi học chắc chưa học văn trào phúng. Hay là cô giáo các bạn chết. Còn mở mồm ra chê ngta trẻ trâu được . Tôi phục các bạn đấy

  4. Mình thấy cái kiểu này khá quen,có lẽ bạn này học được từ cái anh Trung Quốc viết về nước Mỹ.Hình như bạn ấy không có ý xấu,chắc chỉ là viết như vậy để làm bật rõ thói hư tật xấu trong văn hóa người Việt chăng?

Trả lời