Nước Nhật rúng động vì vụ án 3 anh em ruột bị sát hại ở Fukuoka, có thư tuyệt mệnh của người cha để lại

Đăng ngày 27/02/2021 bởi iSenpai

Hôm qua, truyền thông Nhật đã đồng loạt đưa tin về vụ việc cảnh sát tỉnh Fukuoka đã phát hiện một bé trai tử vong tại một khu nhà ở thuộc quận Ikawa, thành phố Iizuka, tỉnh Fukuoka. Họ đã tìm ra người được cha của đứa bé tại một khách sạn ở thành phố Kagoshima, nhưng ông ta đã nhảy khỏi ban công tầng 4, bị thương và được đưa đến bệnh viện. Trong khách sạn, cảnh sát tìm thấy thi thể hai đứa trẻ nữa, có vẻ đều là con của người đàn ông kể trên.

Dựa trên tình trạng các thi thể, nhiều khả năng các nạn nhân đã bị hại. Cảnh sát đang tiếp tục điều tra về nguyên nhân tử vong của cả ba cháu bé. Theo nguồn tin từ cơ quan cảnh sát, họ đã tìm thấy một chiếc xe cho thuê bị vứt lại trong một bãi đậu xe ở thành phố Kushima, tỉnh Miyazaki vào sáng ngày 25. Cảnh sát đã điều tra và biết được người thuê chiếc xe này sống ở Iizuka.

Sau khi tìm đến tận nhà, họ đã phát hiện một thi thể bé trai khoảng 10 tuổi đúng lúc 2 giờ 50 phút chiều. Cậu bé được cho là đã qua đời vào khoảng giữa tháng 2. Cảnh sát đã điều tra lịch trình của chiếc xe cho thuê bằng camera an ninh và phát hiện một người đàn ông, có vẻ là cha của cậu bé, đang trọ tại một khách sạn ở thành phố Kagoshima. Khoảng 7 giờ tối ngày 26, khi điều tra viên bất ngờ ập vào, người đàn ông này đã nhảy ra khỏi ban công của căn phòng từ tầng 4, bị thương và hiện đang được điều trị tại bệnh viện. Trong phòng có hai đứa trẻ một nam một nữ đã tử vong cùng một bức thư tuyệt mệnh được cho là viết lại bởi người đàn ông là cha của 3 nạn nhân.

Theo thông tin từ cảnh sát và chính quyền thành phố Iizuka, người đàn ông này sống với hai cậu con trai 9 tuổi và 3 tuổi và một cô con gái 2 tuổi. Ông ta chuyển từ Fukuoka đến Iizuka vào khoảng tháng 5 năm 2020. Mẹ của ba nạn nhân đã ly hôn với người đàn ông này từ cuối tháng 12 năm ngoái.

Thông tin về vụ việc đã gây chấn động dư luận với hơn 2000 bình luận trên Yahoo News bày tỏ lòng thương xót trước tình cảnh của ba đứa trẻ.

Theo Yahoo News, Mainichi Shinbun, MSN News

Trả lời