Shibuya: người đàn ông doạ nổ bom bị bắt sau 3 tiếng vây hãm ở cửa hàng thịt nướng

Đăng ngày 10/01/2022 bởi iSenpai

Vào chủ nhật ngày 9/1, một người đàn ông 28 tuổi đã bị bắt sau một cuộc vây hãm kéo dài 3 tiếng đồng hồ ở một cửa hàng thịt nướng yakiniku tại Shibuya. Nghi phạm đã đe doạ kích hoạt có bom tự chế để khống chế nhà hàng và bị bắt khi cảnh sát đột nhập thành công. Y cho biết mình được truyền cảm hứng từ các vụ tấn công trên tàu điện gần đây ở Nhật. 

Cụ thể, nghi phạm tên là Akito Araki, không rõ nghề nghiệp. Y vào ăn tối ở một nhà hàng thịt nướng ở tầng hầm một toà nhà phức hợp ở Yoyogi, Shibuya. Khoảng 9h30 tối, y đưa cho quản lý một nhà hàng cho biết mình đã kích hoạt một quả bom tự chế trong một chiếc hộp mang theo người. Sau đó y dùng dao ra lệnh cho thực khách rời nhà hàng và yêu cầu quản lý gọi tới số cảnh sát 110.

Sau đó y khoá trái cửa và rào quanh bằng ghế. Y cũng từ chối ra ngoài khi cảnh sát yêu cầu thương lượng. Sau 3 tiếng vây hãm, cảnh sát đã đột nhập vào nhà hàng. Trước đó người quản lý nhà hàng đã thoát ra ngoài bằng cửa sau và không bị tấn công. 

Cảnh sát cho biết có một số vật thể được quấn trong băng dính có gắn với điện thoại trong hộp của nghi phạm nhưng không có thiết bị gây nổ nào. Cảnh sát cho biết nghi phạm hiện đang trong tình trạng vô gia cư khi chuyển tử Nagasaki tới Tokyo và muốn chấm dứt cuộc đời mình. Được truyền cảm hứng từ những vụ tấn công trên tàu điện gần đây, anh ta nghĩ rằng nếu phạm tội nặng thì sẽ có thể được nhận án tử hình.

Theo Japan Today, TBS News

 

Trả lời