Tổng kết giải bóng đá SV Handai Open – VYSA Cup 2017 những trận cầu này lửa!

Đăng ngày 31/10/2017 bởi iSenpai

SV Handai Open – VYSA Cup 2017 những trận cầu này lửa!

Ngày 15/10/2017 giải bóng đá SV Handai Open – Vysa Cup 2017 đã diễn ra thành công tốt đẹp.
Giải đấu năm nay đặc biệt được gộp từ hoạt động thường niên của giải SV Handai Open của VYSA chi hội Osaka và VYSA Cup toàn quốc, chính vì vậy quy mô giải được đánh giá là lớn nhất từ trước đến nay. Với 24 đội bóng từ nhiều miền Nhật Bản đã cùng nhau tụ họp tại Osaka với tinh thần cháy hết mình cùng niềm đam mê thể thao.

IMG_6481


24 đội bóng nhận cờ lưu niệm của BTC

Với trận mưa kéo dài cả ngày nhưng tất cả các cầu thủ vẫn thu xếp đến rất đúng giờ vẫn cống hiến hết mình cho giải đấu với một lối đá rất fairplay. Kết quả chung cuộc Giải bóng đá SV Handai Open – Vysa Cup 2017 đã tìm ra đội vô địch: インテル大阪 đến từ Osaka
IMG_6478

Chân dung đội bóng vô địch インテル大阪

IMG_6479
Á quân: Arako FC (do VYSA Tokai tiến cử)
IMG_6480
Hạng ba: Hải Phòng FC (do VYSA Kanto tiến cử)

Sau khó khăn về thời tiết đã được tinh thần thể thao của các đội xoá bỏ, khi trả lời phỏng vấn iSenpai về công tác tổ chức giải đấu với quy mới lớn nhất từ trước đến nay. Trưởng ban tổ chức anh Trần Thế Nam chia sẻ về những khó khăn khác mà bạn tổ chức gặp phải:

Vysa Osaka là Hội thanh niên sinh viên Việt Nam tại Osaka, hoạt động trên phương thức tình nguyện thông qua các sự kiện tạo ra sân chơi và tạo sự gắn kết cho người Việt Nam tại Nhật và hơn nữa là mối quan hệ Nhật – Việt, thế nhưng do là tổ chức tình nguyện nên vấn đề tài chính luôn là vấn đề cần phải suy nghĩ rất nhiều. Giải đấu năm nay lại là giải mang quy mô toàn quốc, do đó giải thưởng và các dụng cụ để chuẩn bị giải tốn rất nhiều kinh phí. Đối với từng sự kiện thì bọn mình sẽ lập kế hoạch sự kiện và đi xin các tổ chức, doanh nghiệp Nhật Bản tài trợ. Rất may là giải năm nay vấn đề tài chính – đối ngoại đã không gặp phải vấn đề gì nghiêm trọng.

IMG_2143

 

 

Thứ 2 chính là khó khăn trong việc liên lạc giữa các thành viên trong BTC. Do mỗi người đều là người đi làm (shakaijin) hay sinh viên du học nên đều rất bận trong học tập và làm thêm, do đó rất khó trong việc sắp xếp những buổi họp trực tiếp (thường chỉ có thể họp vào cuối tuần), hầu hết các liên lạc đều chỉ qua skype, facebook,… để phân công, theo dõi và thực hiện công việc. Mặc dù không thể mang đến chất lượng cao nhất nhưng mình luôn tự hào vì mỗi người bọn mình đều đã cố sắp xếp thời gian và xử lý công việc cho Hội mà không để ảnh hưởng tới người khác.

Cuối cùng, khó khăn lớn nhất của giải năm nay và cũng là của tất cả các giải năm trước, chính là vấn đề ngăn chặn bạo lực trong thi đấu. Bản thân là Trưởng BTC, cũng là Trưởng ban Thi đấu của giải năm ngoái, nên đã trải qua vấn đề này 1 lần nhưng thực sự cả BTC vẫn đau đầu về vấn đề này. Trong bóng đá, khi thi đấu, tinh thần dâng cao rất khó để kiềm chế bản thân, do đó thường xảy ra những xô xát không đáng có. Rất may là năm nay bọn mình đã kịp thời đưa ra 1 số biện pháp mạnh tay như cấm thi đấu vĩnh viễn hay xử thua, đồng thời làm bản cam kết có chữ kí của từng đội trên mặt luật pháp, nên đã tổ chức thành công giải mà không có xô xát xảy ra. Cũng đã có những lời lẽ qua lại, vài tình huống gây tranh cãi nhưng may mắn là mọi chuyện đã được giải quyết êm đẹp bằng cách hoà giải.

22538129_10210768489223987_6188124_n

IMG_2253

IMG_2292
Những khoảnh khắc đẹp trong giải đấu.

Tuy vậy trên tất cả với sự nhiệt huyết của Ban tổ chức, sự đoàn kết, quyết tâm cũng như tinh thần ủng hộ của người Việt yêu thể thao trên khắp nước Nhật. Chúng ta đã có một mùa giải thành công và những kỉ niệm đẹp, cùng chúc cho các cầu thủ của chúng ta mãi nhiệt huyết trên sân cỏ và mong chờ những mùa giải mới thành công hơn nữa.

Bạn đọc iSenpai có thể xem toàn bộ các khoảnh khắc cuộc thi tại đây:

https://photos.google.com/share/AF1QipNdGXsN7rO1d3JbfjWJZfAKTq0nqqzFkGfTBGYTHOku7kIZn4UdV7fR4U2ax6aR9w?key=LUdvN18zWUJsYVBSVnRLYzRkdnBqNUZTbU9keXNB

Huyền Trang

Trả lời