Thành phố Miyazaki gửi quá hơn hai triệu yên tiền thịt bò cho 140 người

Đăng ngày 26/05/2022 bởi iSenpai

Dường như gửi nhầm đang là một xu hướng thịnh hành với các thành phố ở Nhật. Sau vụ việc Abu gửi nhầm số tiền hỗ trợ Covid của cả thị trấn vào tài khoản một cá nhân thì thành phố Miyazaki cũng có một vụ gửi nhầm hơn 2 triệu yên tiền thịt bò cao cấp trong chương trình Furusato no Zeikin.

Furusato no Zeikin – thuế quê hương – là chương trình lựa chọn địa điểm đóng thuế để đổi lấy sản vật địa phương dành cho người đi làm ở Nhật. Nếu bạn chọn phần đóng thuế của mình ở một thành phố khác nơi bạn sống thì thành phố đó (thường là các vùng nông thôn đang trên đà giảm dân số) sẽ gửi tặng lại bạn một sản vật địa phương hoặc một món quà khác. Quà tặng từ Miyazaki cho những người đóng thuế bao gồm thịt bò, lợn, gà được sản xuất tại địa phương.

Tuy nhiên đã có nhầm lẫn xảy ra trong quá trình chuyển hàng và số thịt bò cao cấp trị giá 2,1 triệu yên (~380 triệu VND) cho 140 người đóng thuế. Thành phố đã vô tính đặt hàng và gửi đi 2 lần số đơn đặt hàng này. Tuy nhiên thành phố cho biết sẽ không yêu cầu những người được nhận nhầm phải trả lại thịt và gửi email cho những người nhận hãy ăn món thịt bò cao cấp – niềm tự hào của Miyazaki – để tránh lãng phí.

Cộng đồng mạng ở Nhật cũng mau chóng để lại bình luận về nhầm lẫn đáng yêu này trên Twitter:
“Ít nhất thì chỗ thịt đó cũng không tới 46 triệu yên như ở Yamaguchi”.
“Sự hào phóng này còn giúp PR thêm cho thành phố”.
“Xin hãy nhầm lẫn thế này đi vì tôi thích lắm”.
“Thật ghen tị với những người được nhận thịt. Tôi đồ rằng năm sau họ sẽ tiếp tục đóng thuế cho Miyazaki.”
“Tôi bắt đầu thấy nghi ngờ về năng lực của hệ thống hành chính ở nước ta.”

Theo Yomirui Shinbun, Soranews24

 

 

Trả lời