Thị trưởng Tokyo bị chỉ trích vì hành động thiếu lịch sự trong buổi lễ trao thưởng giải Tokyo Marathon

Đăng ngày 06/03/2019 bởi iSenpai

Chủ Nhật vừa rồi đã diễn ra sự kiện thể thao hàng năm Tokyo Marathon. Là một trong 6 giải marathon chính trên thế giới, Tokyo Marathon thu hút nhiều vận động viên quốc tế tham dự, và người giành chiến thắng là Birhanu Legese, chân chạy đến từ Ethopia với thành tích 2 tiếng 4 phút 48 giây.

D:\i-senpai\201903\20190305\sp-marathon-a-20190304-870x559.jpg

Trong số các vị chức sắc đang chờ Legese ở vạch đích có Thi trưởng Tokyo Yuriko Koike, người phụ nữ đầu tiên ngồi lên vị trí này sau cuộc bầu cử năm 2016. Bà Koike đã trao tặng huy chương cho người chiến thắng, Legese, và bắt tay anh. Nhưng sau đó bà bị chỉ trích nặng nề trên mạng xã hội bởi hành động phía sau.

Sau khi chụp ảnh cùng với Legese, bà Koike bước lùi về khi một quan chức khác tiến lên đội vòng nguyệt quế lên đầu người chiến thắng. Lúc đó, có thể do thời tiết lạnh giá, trời đang mưa, nhiệt độ vào khoảng 6 độ C, nên bà Koike đã đút tay vào túi áo. Không may cho bà, đút tay vào túi áo hay túi quần được xem là hành động thiếu lịch sự trong tiêu chuẩn xã giao của Nhật Bản. Ngay cả khi bà không đứng ở trung tâm, một số tài khoản Twitter đã chỉ trích bà thiếu tôn trọng với Legese.

D:\i-senpai\201903\20190305\Screen Shot 2019-03-05 at 8.18.39.png

Một số người dùng mạng xã hội còn chỉ ra rằng bà Koike được che ô trong khi Legese sau khi chịu cơn mưa nặng hạt suốt chặng đường chạy lại tiếp tục bị mưa xối trong buổi lễ. Đáng nói hơn, hai vị quan chức, tuy không cho tay vào túi áo, cũng được che ô như bà Koike.

D:\i-senpai\201903\20190305\Screen Shot 2019-03-05 at 8.13.20.png

Trước khi chịu làn sóng phản đối dữ dội trên mạng xã hội, một phóng viên hiện trường đã hỏi bà Koike ngay sau buổi lễ về hành động đút tay vào túi áo. Chính bà Koike cũng thừa nhận hành động đó không phù hợp, “Tôi xin lỗi, hành động đó là thất lễ”.

Nguồn: Sora News 24

Trả lời