Thủ phạm đối KyoAni cho rằng mình bị ăn cắp bản quyền

Đăng ngày 03/08/2019 bởi iSenpai

Vụ phóng hỏa xưởng phim hoạt hình KyoAni đã gây tử vong cho 35 người. Theo camera an ninh và nhân chứng, cảnh sát tin rằng nghi phạm Shinji Aoba đã mua 2 can xăng 20l ở cây xăng và đẩy vào xưởng bằng xe đẩy tay sau đó rưới xăng và phóng hỏa. Trước đó hắn ta đã hét lên “Chúng cướp truyện của tao nên tao mới đốt.” Nhưng CEO của KyoAni Hideaki Hatta đã nói rằng, “Tôi không biết anh ta đang nói cái gì,” và ông chưa bao giờ có mối liên hệ gì với Aoba.

Tuy nhiên, vào ngày 30/7, luật sư của KyoAni cho biết họ đã xác định được rằng công ty có nhận một cuốn bản thảo từ người có tên Shinji Aoba và địa chỉ trùng khớp với căn hộ của nghi phạm. Tuy vậy, bản thảo của Shinji Aoba đã chính thức bị loại ngay vòng đầu tiên. “Chúng tôi đã xác định rằng không có bất cứ sự tương tự nào với các tác phẩm của KyoAni.”

Từ năm 2010, KyoAni đã tổ chức giải thưởng KyoAni cho các tác giả chuyên nghiệp và nghiệp dư. Ngoài giải đặc biệt 1 triệu yên, KyoAni còn thương thảo xuất bản các kịch bản xuất sắc thông qua nhà xuất bản KA Esuma Bunko, và một số đã được chuyển thể thành series hoạt hình, ví dụ như Violet Evergarden, Free!,…

Nguồn: SoraNews 24
Link: https://soranews24.com/…/kyoto-animation-confirms-it-recei…/

Trả lời