Tình nguyện viên siêu cấp 79 tuổi quyết đi bộ 1100 km từ Tokyo về quê nhà Oita.

Đăng ngày 23/01/2019 bởi iSenpai

D:\i-senpai\201901\20190122\download.jpg

Cụ Obata Haruo (尾畠春夫) quê ở Oita năm nay đã 79 tuổi. Cụ được mọi người vinh danh là “tình nguyện viên siêu cấp” và được tặng rất nhiều huy chương bởi những đóng góp không mệt mỏi cho công tác tình nguyện. Năm 2011 cụ đến tình nguyện ở trận đại địa chấn miền Đông Nhật Bản, năm 2016 là động đất ở Kumamoto, năm 2018 là lũ lụt ở miền Tây Nhật Bản. Ngoài ra cụ còn góp sức cho phong trào giữ gìn môi trường ở quê nhà Oita.

Hôm 18/1 trong buổi nói chuyện trước các học sinh trường cấp 2 Nukui ở Nerima-ku, Tokyo, cụ tuyên bố mình sẽ đi bộ 1100 km từ Tokyo về quê nhà Oita, dự tính sẽ mất 30 ngày. Trên đường cụ sẽ dựng lều để ngủ, thức ăn cũng đem theo ăn dọc đường chứ không vào hàng quán. Ngày 19 nhiệt độ ở Tokyo xuống đến 0 độ, cụ cười bảo không vấn đề gì, chỉ cần có lòng biết ơn đối với thiên nhiên thì thời tiết cũng trở thành đồng mình.

Với thông điệp “Nguyện cầu hạnh phúc đến với trẻ em trên toàn thế giới” được ghi trên lá cờ tự làm mang theo, cụ Obata đã xuất phát từ Tokyo ngày 19/1. Ba ngày trôi qua, cụ đã đến Atsuki, Kanagwa.

Sau khi trở về, mục tiêu tiếp theo của cụ Obata là công tác tình nguyện thu thập hài cốt những người lính hy sinh trong cuộc chiến ở Okinawa cách đây 70 năm.

Chúng ta hãy cùng chúc cho cụ sức khỏe và sự dẻo dai hoàn thành hết chặng đường dài, ủng hộ cụ trên hành trình truyền cảm hứng bằng những việc làm hết sức ý nghĩa.

Nguồn: Sponichi Annex, TBS News, Wikipedia Japan, ホウドウキョク

Trả lời