Vụ án ba đứa trẻ bị sát hại : Ông bố đã bốn lần bị tố lên văn phòng tư vấn trẻ em về tội ngược đãi

Đăng ngày 28/02/2021 bởi iSenpai

Vào ngày 25, Daisho Tanaka (9 tuổi), đang học lớp 3 một trường tiểu học, được phát hiện đã chết trong một khu nhà ở, thuộc thành phố Iizuka, tỉnh Fukuoka. Đến đêm ngày 26, cảnh sát lại tiếp tục phát hiện thi thể hai người em, người anh 3 tuổi, em gái mới 2 tuổi, tại một khách sạn ở thành phố Kagoshima. Người bố đẻ của chúng cũng nhảy từ phòng khách sạn tầng 4 xuống và bị thương nặng.

Theo cảnh sát, ông bố đã nhiều lần đánh đập Daisho, thậm chí, còn bị cảnh sát thông báo đến trung tâm tư vấn trẻ em tới 4 lần, trong vòng 5 năm qua. Đặc biệt, không một lần nào ông ta phủ nhận về hành vi bạo hành của mình. Và mỗi lần như vậy, Daisho lại được đưa đến bảo hộ tại trung tâm tư vấn trẻ em một thời gian ngắn. Tuy nhiên, về hai em của Daisho, cảnh sát chưa từng nhận được bất kỳ một thông báo nào về việc bị ngược đãi.

Ảnh minh họa

Theo kết quả điều tra hiện tại, Daisho được cho là đã qua đời vào khoảng giữa tháng 2, cùng thời điểm đó, ông bố thuê một chiếc ô tô ở thành phố Fukuoka và chuyển đến tỉnh Miyazaki cùng với hai đứa con. Dựa vào chi tiết những viên than tổ ong chưa được sử dụng bị bỏ lại trong chiếc xe, cùng một bức thư tuyệt mệnh được tìm thấy tại khách sạn, có lẽ ông bố này đã thực sự bế tắc và muốn tìm đến cái chết. Cảnh sát cũng đang điều tra về quá trình tử vong của người anh 9 tuổi.

Theo thông tin từ phía cảnh sát, ông bố đã thuê một chiếc ô tô ở thành phố Fukuoka vào ngày 18. Ba bố con họ đã dành nhiều ngày tại địa điểm du lịch “Cape Toi” ở thành phố Kushima, tỉnh Miyazaki. Từ những hình ảnh do camera an ninh ghi lại, cảnh sát điều tra được, họ đã lên tàu điện, lên thuyền để đến một địa điểm du lịch ở thành phố Kagoshima và nghỉ tại một khách sạn ở Sakurajima từ ngày 24. Sau khi đến Sakurajima, họ bắt taxi từ bến phà về khách sạn. Theo lời khai của người tài xế taxi: “Khi tôi hỏi họ đến đây làm gì, ông bố đã nói rằng, ngày xưa hồi đi học, ông ta đã từng đi du lịch đến Sakurajima. Ông ấy nói muốn được thư giãn “. Bọn trẻ rất lễ phép, chúng vừa cười vừa bước xuống khỏi taxi và không quên nói “Cảm ơn chú.”

Theo NHK, Yomiuri Shinbun

Trả lời